Thâm nhập “dịch vụ” đánh ghen thuê

Thứ năm, 12/07/2012 00:00

* Bài 1: Từ những vụ đánh ghen

(Cadn.com.vn) - Thời gian qua, ở TT-Huế xảy ra nhiều vụ đánh ghen, trong đó có vụ chỉ dằn mặt, chửi bới, nhưng có vụ nạn nhân bị lột áo quần, cắt tóc làm nhục giữa đám đông, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Tuy nhiên, khi sự việc xảy ra, hầu hết các nạn nhân không đến trình báo cơ quan CA vì lý do tế nhị như sợ người thân biết chuyện hoặc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Trước diễn biến của các vụ đánh ghen với thủ đoạn na ná nhau, dư luận cho rằng, ở Huế có “dịch vụ” đánh ghen thuê rất chuyên nghiệp và từ những thông tin này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã thâm nhập thực tế để tìm hiểu.

Những ngày gần đây, người dân thôn Long Hồ Thượng (xã Hương Hồ, TX Hương Trà, TT- Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến một nhóm gồm 6 đối tượng toàn là nữ kéo đến nhà chị Trần Thị Ngọc Anh (28 tuổi) la hét, chửi bới trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Nguyên nhân là do nghi ngờ chị Ngọc Anh có quan hệ bất chính với chồng mình là Nguyễn Trung Khánh (ở gần chợ Bến Ngự, TP Huế) nên Trang - vợ của Khánh cùng với 5 người (trong đó có mẹ của Trang) kéo nhau đến nhà tìm đánh chị Ngọc Anh. Khi đến nơi, chị Ngọc Anh đi làm chưa về nên nhóm người này chửi bới, thách thức, đe dọa. Bố mẹ chị Ngọc Anh không hiểu gốc tích sự việc chỉ biết ôm đầu bứt tóc trước những lời sỉ nhục. Quá bất bình trước thái độ của những người lạ mặt, ông Trần Thiện Nguyện - bố chị Ngọc Anh đã gọi điện báo CAX Hương Hồ. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chửi bới, nhưng chị Ngọc Anh vẫn chưa về nên các đối tượng này rút đi.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi trở lại gia đình chị Ngọc Anh vào một ngày trung tuần tháng 7. Tại đây, chị Ngọc Anh khẳng định, chị không hề có quan hệ bất chính với anh Khánh mà chỉ thỉnh thoảng đi làm thợ cùng một số công trình. Bà Hồ Thị Cẩm - mẹ chị Anh bức xúc: “Con tui làm nghề phụ thợ sơn, đã có chồng và con trai. Từ khi nó mang thai đứa thứ 2 thì chồng nó vào TPHCM làm thuê kiếm tiền gửi về nuôi vợ con. Nhưng từ khi nhóm người lạ đến đánh ghen, người ta đồn thổi đủ chuyện khiến vợ chồng nó lục đục và vừa rồi gửi đơn ra tòa ly dị”. “Từ hôm 6 đối tượng lạ mặt kéo đến đòi đánh đập con gái tui và đe dọa sẵn sàng thuê người tạt a-xít, tui không dám cho con ra khỏi xóm. Nó đang mang thai, mà ra đường không may bị chặn đánh thì tội nghiệp lắm” - ông Trần Thiện Nguyện buồn bã. 

Từ ngày bị nhóm người kéo đến nhà chửi bới, đe dọa, chị Ngọc Anh và bố mẹ luôn sống trong sợ hãi. 

Trước đó, tại lễ cưới của anh Võ Văn Tân (trú đường Phan Đình Phùng) và chị P. (trú P. Xuân Phú, TP Huế) tổ chức tại nhà hàng Quỳnh Hương (đường Nguyễn Sinh Cung, P. Vỹ Dạ, TP Huế) cũng xảy ra vụ đánh ghen thuộc diện “độc”. Khi hàng trăm khách mời, họ hàng có mặt đông đủ để đón chiếc ô-tô 4 chỗ chở chú rể và cô dâu chầm chậm vào cổng nhà hàng này thì bất ngờ bị một cô gái lao ra chặn lại. Sau đó, cô gái nằm vật trước đầu xe la hét, chửi bới anh Tân là người phụ bạc, lừa dối mình. Cô gái lu loa rằng đáng ra lễ cưới này cô ta mới là cô dâu chứ không phải chị P. Vụ việc hy hữu này khiến hàng ngàn người dân hiếu kỳ theo dõi gây ách tắc giao thông trong gần 1 giờ. Không còn cách nào khác, CAP Vỹ Dạ buộc chú rể bỏ tiệc cưới để về trụ sở CAP... Sau này xác định cô gái đánh ghen tên Hồng, là “người một thời” của anh Tân...

Rất đông người dân hiếu kỳ xem vụ đánh ghen tại nhà hàng Quỳnh Hương. 

Cho đến bây giờ, người dân và tiểu thương ở chợ Kim Long vẫn không thể nào quên cảnh chị Nguyễn Thị Xuân Thu (39 tuổi, trú Tây Lộc, TP Huế) là tiểu thương bán giày dép ở chợ đã bị Thảo - vợ anh T.T.T. (trú đường Đặng Thái Thân, TP Huế) và một số người đánh ghen, lột áo giữa chợ. Nhiều tiểu thương cho biết, ngoài vợ anh T. thì trong nhóm đánh ghen ấy có một số đối tượng chuyên đánh ghen thuê tham gia. Các đối tượng rất hung dữ và trận xô xát diễn ra trong 40 phút thì BQL chợ mới giải tán được đám đông và đưa chị Thu vào trụ sở của BQL chợ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nhiều tiểu thương cho rằng, mối quan hệ giữa chị Thu và T. thế nào thì không rõ, nhưng hai bên nên tìm cách nói chuyện để giải quyết ổn thỏa, chứ việc lột áo chị Thu giữa chợ là rất đáng lên án. Sau lần bị đánh ghen, lột áo giữa chợ, chị Thu đã nghỉ bán hàng.

“Nếu chỉ đe dọa, dằn mặt thì 5 triệu đồng. Muốn đánh thì 10 triệu đồng. Còn  muốn lột áo quần, cắt tóc, cạo đầu thì 20 triệu đồng... Ưng kiểu nào cũng được” - những người đánh ghen thuê đã ra giá khi chúng tôi tìm đến thuê đánh ghen.
Chị N.T.T.A. - một người bán hàng trên đường Bùi Thị Xuân (TP Huế) cho biết, cách đây không lâu, một cô gái làm nghề tiếp thị bị đánh ghen và bị một nhóm người cắt tóc. Sau đó, cô gái này đã rời nhà trọ và bỏ đi nơi khác. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây, trên địa bàn TT-Huế nói chung và TP Huế nói riêng có nhiều vụ đánh ghen cắt tóc, lột áo quần giữa đám đông. Theo dư luận ở TT-Huế, việc đánh ghen này không chỉ đơn thuần do người vợ hoặc người chồng bức xúc, lôi kéo người thân tham gia, mà họ đã bỏ tiền ra thuê những người đánh ghen chuyên nghiệp và hậu quả sẽ khó lường. Không những vậy, khi những đối tượng đánh ghen thuê ra tay thì nạn nhân hầu như không báo với cơ quan chức năng, hoặc có trình báo nhưng không rõ ràng vì không xác định người đánh mình là ai... khiến cơ quan chức năng rất khó truy tìm.

Lăng Cô
(còn nữa)